Khi tôi ngỡ ngàng ôm bụng bầu bên cạnh quan tài chồng, mẹ chồng bất ngờ tiết lộ tin tức chấn động khiến tôi choáng váng.
Khi 19 tuổi, tôi trải qua cú sốc lớn khi bị người yêu phản bội sau 4 năm bên nhau. Tôi đã chìm trong nỗi buồn và ở nhà suốt 2 tháng. Nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, tôi mở tiệm bánh ven hồ Tây và gặp người đàn ông tuyệt vời. Anh thường ghé quán, gọi cafe sữa và bánh sừng bò, luôn chờ tôi đóng quán để đưa về. Dần dần, tôi tìm lại được nụ cười và cảm giác bình an bên anh. Sau 2 năm tìm hiểu, chúng tôi yêu nhau và quyết định về chung một nhà, đúng lúc mẹ chồng tôi xuất hiện.
Sau một tháng kết hôn, tôi có thai và hạnh phúc khi chồng ôm tôi cảm ơn. Anh rất chăm sóc tôi, không cho tôi làm bánh và chuẩn bị chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi trở thành góa phụ ở tuổi 25. Một đêm, sau khi chồng tắm xong, anh lên giường và hai tiếng sau đã ra đi mãi mãi. Tôi đau đớn bên quan tài anh, con chưa chào đời chưa biết mặt bố. Khi tôi đang tuyệt vọng, mẹ chồng bước vào cùng một đứa trẻ.
Bà giới thiệu Quân, con trai của Quang, mà bà đã gửi ở quê và đưa đến tiễn bố. Anh hứa không giấu tôi điều gì, nhưng giờ tôi mới biết anh có một đứa con riêng 5 tuổi, kết quả của một mối quan hệ trước đây. Thằng bé cũng bị mẹ bỏ rơi, nên gia đình anh đã nhờ người nuôi ở quê. Tôi cảm thấy sốc khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Quân, và không biết phải làm gì với hai đứa trẻ, một là con tôi và một là con anh.


Source: https://afamily.vn/khi-toi-than-tho-om-bung-bau-ngoi-ben-quan-tai-cua-chong-me-chong-dot-ngot-thong-bao-mot-chuyen-chan-dong-khien-toi-soc-ngat-20210312163451165.chn